Truyện ngắn: Xóm nhỏ
"Xóm nhỏ" nơi mỗi gia đình, mỗi người có hoàn cảnh khác nhau. Họ sống trong những căn nhà sập sệ, đường vào thì lầy lội khi mùa mưa đến. Nhưng gường như họ đã bị bỏ quên trong dòng chảy hối hả, ngược xuôi và xô bồ vội vã...
Có 3 kết quả được tìm thấy
"Xóm nhỏ" nơi mỗi gia đình, mỗi người có hoàn cảnh khác nhau. Họ sống trong những căn nhà sập sệ, đường vào thì lầy lội khi mùa mưa đến. Nhưng gường như họ đã bị bỏ quên trong dòng chảy hối hả, ngược xuôi và xô bồ vội vã...
Nói về sự đổi thay của quê hương trong phong trào xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu, bà Phạm Thị Lý, 83 tuổi, thôn Chè Kho Làng (xã Thanh Tâm, Thanh Liêm) vui vẻ cho biết: Trước kia cuộc sống của người dân khó khăn, vất vả. Đường làng, ngõ xóm nhỏ hẹp, lầy lội, tối tăm… Nay đã thay đổi nhiều rồi. Nhờ đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước, đời sống của người nông dân được nâng lên, diện mạo làng quê không ngừng đổi mới.
Xóm Cầu (xã Yên Từ) là khu dân cư có nhiều chuyển biến ở các lĩnh vực phát triển kinh tế cũng như văn hóa- xã hội. Có được kết quả trên là do Tổ dân vận xóm Cầu đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng nếp sống văn hóa… Qua đó góp phần đem lại những khởi sắc ở xóm nhỏ.